ĐIỂM CHUNG
Gặp lại em
Bất ngờ quá
Quả đất tròn
Một vòng tròn
Điểm chung gặp lại…
Có phải vô tình
Mà
Hai ta gượng gạo
Chỉ xa nhau
lâu thôi
Đâu có lạ chút
nào
Sao?
Ánh mắt nhìn
như người dưng xa lạ
Có thể em
buông, bỏ rồi…
Lặng cười…
Cười một mình…
Một mình thôi
Quả tim bên cạnh
đâu còn đồng điệu nữa
Đâu giống ngày
xưa
Cũng trú mưa
Nụ cười…
Mưa ngoài trời
Có giọt buồn hờn
dỗi
Có giọt cô
đơn, thấy trống trải lạnh lùng
Có giọt thương
tổn mấy cuộc tình nhân chứng
Bội bạc thói đời
Rơi chết lặng
Giọt mưa…
Lại thêm một nụ
cười
Tôi cười
Giọt mưa…
11.10.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét