CHIA
BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH BÁC VŨ HỒNG QUÂN
(Thơ thất ngôn)
(Gieo
vần ba tiếng)
Một
nén hương thơm… một đoạn đường
Một khối sầu ôm… một khối thương
Một người đau bệnh… tìm phương hướng
Một người con khóc… lặng đêm trường…
(Chia
buồn cùng bác)
Hai
bảy tháng mười… nức nở sương
Nghẹn ngào thương tiếc… cõi vô thường
Theo bàn tay Phật… tâm vô lượng
Nở ngát đài sen… rạng bốn phương…
(Kính
– tiễn ông)
Hưng
Yên rớm lệ… trời buồn thương
Lệ Xá nức nở… đẫm lệ vương
Đau vòng khăn trắng… xin tiễn biệt
Lòng thành – tâm thiện… kính dâng hương…
(Chia
buồn cùng gia đình)
29/10/2014
Nguyên
Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét