Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

VÀNG VỌT TRỜI ĐÊM

 

 


VÀNG VỌT TRỜI ĐÊM

 

Nhìn hướng trời tây
Nơi ấy có tia hy vọng
Có niềm mong ngóng

Vẫn chưa muốn về

Làm người ở nhà

Nước mắt đầm đìa

Đêm nằm

Đầu gối lên tay
Đắp manh áo cũ

Nhạt hơi ấm người xưa

Mà ái tình thì nóng hổi
Chỉ muốn tan ra

Hòa vào đêm vắng

Trái tim đang đập mạnh

Như muốn phá nát cả trời đêm

Lạnh lùng cơn gió ngoài thềm

Nhớ ai hờn đẫm sương trên xóm nghèo…

 

27-02-2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét