Thứ Tư, 1 tháng 3, 2000

QUÊ HƯƠNG

 


 

QUÊ HƯƠNG

 

Dù ở đâu    

Dù ở     chốn nơi nào.         

Tôi vẫn nhớ              

Về quê hương yêu dấu.     

Ôi nỗi nhớ     da diết    khôn nguôi    

      

Và trái tim     nhỏ nhoi   thường nhắc,     

Quê hương ơi

Một thời thơ trẻ       

 Một thời vấn vương    

Một thời nhớ thương,         

Một thời   ta đã có   

Một tình yêu nồng cháy.    

Quê hương ơi          

Tôi đã tới muôn nơi  

Nhưng làm sao         tôi thể quên Người             

Người đã chiếm    một phần rộng lớn     

Cứ lan dần    trong    trái tim tôi.  

Quê hương ơi          

Người là tất cả      

Là tất cả   trong  trái tim tôi           

Là tất cả   trong tâm hồn   tôi đó.              

Bởi vì Người      cho tôi đôi cánh lớn           

Cho tôi bay  đến tận trời  xanh,    

Rồi dang tay      Người lại đón tôi về       

Trong tình yêu    rộng mở là   quê hương…

 

03.2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét