Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Thơ Tứ ngôn

 


26*** Thơ Tứ ngôn ***

(Gieo vần liền)

 

Bảng luật:

 

x T x B (v2)
x T x B (v2)
x B x T (v1)


x B x T (v1)

 

x T x B (v3)


x = có thể là thanh bằng – thanh trắc tùy ý

T = bắt buộc phải là vần trắc

B = bắt buộc phải là vần bằng

V1, v2 = chỉ là ký hiệu của những thanh vần với nhau. V1 sẽ vần với v1, v2 thì vần với v2. (Chữ cuối của câu 1-2, 3-4 vần với nhau).

 


Ví dụ:

 

VẾT RẠN

* Thơ Tứ ngôn *

(Gieo vần liền)

 

Công tắc bật đèn

Ngay tại tay em

Sao lại không bật

Bực quá đi mất

 

Sao lại sai anh

Nuốt giận cam đành

Sợ cây bút nhẩy

Cái bàn nhỏ gẫy

 

Đèn được bật lên

Ánh sáng lớn thêm

Một người lên tiếng

Một người im tiếng

 

Có thể nói nhưng

Anh đã kịp ngừng

Không cho miệng nói

Sợ rằng gây tội

 

Cô ấy… mà thôi

Đêm cũng khuya rồi

Một lần như thế

Thực là rất tệ

 

Đêm cũng lặng thinh

Dằn vặt một mình

Tình yêu giờ đã

Dường như rạn cả…

 

22/08/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét