Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

HÔI...




HÔI...

Ô…
Một đám đông hôi của
Ô một đám đông tóe mùa nời
Ô một đám đông con người
Hôi của người, hôi của đời đồng loại
Ô một đám đông không ngại
Tranh dành nhau - ô tệ hại thế sao
Ảnh này - diễn tả thế nào
Đất nưc ơi!!! ê ch gào đạo đức

Đâu văn hóa - đâu nhận thức
Con ngựa đau, con ngựa sức kiệt đau
Vì ai?
Vì sao?
Vì đâu?
Vì nghèo?
Ô...
Nghèo đứng sau tự trọng
Phải không đời?
Phải không lòng
Phải không ngưi?
Nghèo nhưng không được hèn
Thương thân thương ái - đáng khen
Tham lam vô lối uế hoẹn tâm rồi
Cảnh này rác lắm - mắt lồi
Philippines? Bão! - đói nồi cướp niêu...

07.12.2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét