Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

MƯỜI NĂM TÌNH CŨ




MƯỜI NĂM TÌNH CŨ

Mười năm không gặp tưởng đã quên
Hôm nay gặp lại sao cháy lên
Van xin nài nỉ vài giọt nước
Nhũn mềm ranh giới phút đảo điên...

Mười năm ta đã cố quên em
Bờ vai suối tóc - bờ môi mềm
Căn phòng nức nở đau đớn khóc
Mưa buồn lặng lẽ đứng ngoài thềm...

Mười năm ta ngỡ cuộc sống tiên
Bờ vai suối tóc cười hồn nhiên
Dìu nhau lãng mạn tương lai vẽ
Ôi đẹp biết bao mộng sinh viên...

Mười năm đông ấy mưa gào khóc
Tin nhắn chia tay đông lạnh đọc
Đánh đổi sao em - đánh đổi sao
Đau khóc con tim thêm hằn học…

Mười năm qua đời bù đắp ta
Công việc tốt, người tốt bên ta
Không kém cạnh hơn rồi đấy nhỉ
Giấc mộng buồn nài nỉ xin ta...

Mười năm sau... ta, đặt bẫy ta...
Bản lĩnh sống sao lặp lại chứ
Trả quá khứ, em là quá khứ
Nụ cười đông - nhòa mộng đã xa...

03.12.2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét