Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

TRỪU TƯỢNG




TRỪU TƯỢNG

Cầm bút lên và vẽ
Những cây tre quê hương
Đôi mắt dõi yêu thương
Hoa cỏ vương bướm nhỏ
Chập chờn bay trong gió
Có cánh diều tuổi thơ
Ai vẽ được giấc mơ
Chiếc đồng hồ khắc khổ

Mấy vạt mầu buông thả
Vẽ tô tô vẽ tô
Kẻ say rượu ngây ngô
Anh say cô hàng xóm
Nàng giấc mơ đom đóm
Sách vở cộm kính nhìn
Hoa hồng gọi yêu thương
Váy đầm xòe rực rỡ
Đôi bàn tay bỡ ngỡ
Gỡ gai nhon kim trâm
Hoa hồng thầm hóa phép
ỡi thè liếm máu hồng
Kẻ si tình thấm độc
Đổ gục dưới gốc hồng
Non dại trốn trong phòng
Vẽ vòng tròn cuộc sống
Sắc cầu vồng chồng chéo
Che đậy giấc mơ ông
Che giấc mơ xưa ấy
Cổ kính những hình thù
U mê vài kẻ sợ
Thần linh gõ giấc mơ
Linh hồn kêu ú ớ
Choàng tỉnh với tuổi thơ
Sân trường và sách vở
Dòng đời cười hớn hở
Chiếc mặt nạ cuộc đời
Tháo buộc hù dọa chơi
Vài trái tim lầm lỗi
Khâu vá một kiếp đời
Cầu xin ân xá tội
Đóng mở cửa tâm cười
Cười hay khóc người ơi
Mặt nạ đeo chồng chéo
Sói dê đeo lộn mặt
Khẩu súng dài ngắm bắn
Tung thân xác kẻ nghèo
Cô tiên nào dỗ kẹo
Vỗ giấc ngủ theo về
Mộng có dài lê thê
Mộng đừng về chốn khổ
Hãy mộng nơi hoa nở
Hãy mộng nơi ca múa
Hát say vui tháng ngày
Chiếc chăn này ta đắp
Ấm áp nhé trái tim
Ấm áp nhé tình yêu
Che trở nhiều thống khổ
Chào vạt mầu mới có
Ta vẽ? quá rối rồi
Xếp nhặt những nỗi niềm
Mầu chồng mầu tê tái
Đưa bàn tay ta hái
Trừu tượng hãi tâm ta
Dơ bàn tay mầu xoa
Vẽ tô đời lên mặt
Hai bức vẽ khó thật
Đố đời luận được ra...
Ha ha... ha... ha ha...

30/11/2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét