Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

CẦU MONG CON SỚM SIÊU THOÁT

 

 


CẦU MONG CON SỚM SIÊU THOÁT

Lặng... tôi...

Lặng nữa...

Nhiều người...
Đọc dòng tin tức
Mà...

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

SINH NHẬT VỢ

 

 


SINH NHẬT VỢ

 

Này này thương tổn rồi nhe
Sao mình không tặng nhà – xe ngày này
Sinh nhật mua đống dao phay
Nào máy hút bụi, máy xay, chảo, thìa
Đi ra… tránh xa ngoài kia

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

MẢNG TỐI

 

 


MẢNG TỐI

 

Góc trời nơi tôi hận sắc
Tàn cuộc em vui theo người
U ám bạc bẽo mảnh đời
Đành quên, quay đi, bỏ cuộc…

 

Cũng chẳng cần chi lời ước

TÔI MƠ

 


 

TÔI MƠ


Hỡi

Thế gian này
Nếu làm chết tình người
Thì các ngươi vô cùng hỗn loạn
Ngày, đêm ngày chỉ là những cuộc tán sát

THẾ GIỚI ẢO

 

 


THẾ GIỚI ẢO

* Thơ Lục ngôn *

(Gieo vần nối)

 

Tôi đi tìm kiếm mảnh yêu
Trời chiều buồn so – làn gió
Ôm đàn trên cây nhìn ngó
Miếng ghép bao giờ vẹn đây…

Bơ phờ một xác khô cây
Tìm hồng phồng to nhún nhẩy
Khóc - cười, hờn dỗi, ngúng nguẩy
Đi tìm tình yêu về đây…

 

Người như áng mây xa bay
Bắt đuổi… trơ tay… có thấy
Xin lỗi, tim ơi đừng dậy
Lang thang, hư ảo cuộc đời…

Au – di – tion, giới trẻ chơi
Một trò vui – thế giới ảo
F A tôi – cười vênh váo
Cặp với đôi, chuyện nhỏ thôi…

 

Lung linh sánh bước bên người
Mình chơi đưa tay múa nhịp
Mũi tên nàng theo cho kịp
Ảo nhưng ghép được nụ cười…

 

Tim dậy, tôi thấy tim vui
Có khi để nguyên như thế
Có khi tôi ơi đành kệ
Sống đời mấy khắc điểm vui…

27/09/2014

Nguyên Hữu

 

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

CƠM TRẮNG ĐẤY

 

 


CƠM TRẮNG ĐẤY

 

Mâm cơm đợi
Nồi canh chờ

Trằn trọc…

Nghĩ ngợi gì
Mà…

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

TỊNH TÂM

 


 

TỊNH TÂM

* Thơ Ngũ ngôn *

(Gieo vần nối)

 

Tâm tôi tâm không tịnh
Nhảy nhót mấy vòng tròn
Quay cuồng bấn loạn hơn

GIẢ GIẢ - THẬT THẬT

 


 

GIẢ GIẢ - THẬT THẬT

(Song điệp)

 

Ảo ảo quay quay nhức mắt người
Hình hình ảnh ảnh trướng tâm phơi

Trong trong  sạch sạch là câu nói
Ác ác lương lương phải mấy lời

TÔI THẤY CÓ KẺ CHÊ QUÊ

 

 


TÔI THẤY CÓ KẺ CHÊ QUÊ

 (Thơ Ngũ ngôn)

(Gieo vần nối)


Trời xanh và đất xanh

Tròng trành say giấc mộng
Ngọt ngào thay cuộc sống

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

SAU CƠN BÃO

 


 

SAU CƠN BÃO

 

Cơn bão tan rồi… quê ơi…
Cánh đồng ngạt nước… lúa bơi… sóng đùa…
Nón lá vành bục tủi chưa
Áo nâu sờn đục – miếng vừa vá xong

Cơ hàn nhiều chiếc lưng còng