KHÁT VỌNG BỊ
LÃNG QUÊN
(Tặng chú
thương binh)
Ôi cuộc đời
rộng lớn mênh mông
Tôi ngẫm mình
nhỏ bé biết bao
Ở đâu đay
trong cuộc đời này
Có biết bao đọa đầy cay đắng
Tôi cũng vậy,
cũng từng cũng trải
Chút ít của
đời cũng thế thôi
Đời đã cướp
tất cả của tôi
Thời trai trẻ
biết bao khát vọng
Được tung bay
bằng đôi cánh này
Tới mọi miền
tới khắp mọi nơi
Ôi! Thế đấy
thời trai trẻ của tôi
Nó chạy theo
năm tháng thời gian
Để tôi đuổi
hoài tìm mãi
Khi dừng lại
thì râu dài tóc bạc
Bất lực trước
đời tôi nhắm mắt
Âm thầm tôi
chịu thế vậy thôi
Tôi đã mất đôi
tay này rắn trắc
Một chân này
đứng vững cũng khó khăn
Tôi biết sao
ôi dòng đời khắc nghiệt
Chiến trinh
dài lại nối tiếp chiến trinh
01.2001
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét