Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2001

ĐỢI CHỜ



 

ĐỢI CHỜ

 

Đêm thăm thẳm, em chờ anh đến

Em mong hoài mà không thấy anh đâu

Thời gian bần thần gõ nhịp

Ngoài trời gió cuốn chiếc lá bay

Thoáng giật mình ngỡớc chân anh.

 

Em chờ anh - em vẫn đợi anh

Để trong lòng dâng trào nỗi nhớ

Vần thơ nào năm canh khắc khoải

Ngọn gió vô tình giỡn bờ vai nhỏ

Ngỡ anh về trong một thoáng ngất say.

 

Em chờ anh đêm nay ai gõ cửa

Trăng nhạt nhòa - nụời sao nhòe quá

Tóc dối ngẩn ngơ - mt chút bâng quơ

Anh chưa đến, nghĩa là anh sẽ đến

Tóc dối vẫn chờ - đợi những ngón tay quen...

 

01.2001

Nguyên Hữu

 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét