Thứ Năm, 11 tháng 1, 2001

EM LÀ NỮ HOÀNG TRONG ANH

 

 


EM LÀ NỮ HOÀNG TRONG ANH

 

Tình yêu này   anh      trao cho em

Với trái tim     không bờ         không đáy

Bởi em là                    nữ hoàng ngự trị

Trong tim anh rồi đó               em ơi.

Nếu em cười trái tim anh        sẽ vui

Em dịu dàng                trái tim            anh      càng nồng nàn

Cho đang đầy  những phút giây          sướng vui.

Và em ơi         đừng bao giờ buồn nhé

Để       trái tim anh                  chỉ là         những đau thương.

Hãy vui lên em hỡi,

Tiếng cười em hòa nhịp          trái tim anh

Cứ tưng bừng  cuộc sống vui tươi.

Anh yêu em

Anh biết          em       cũng yêu anh  

       ta trao nhau                 trái tim yêu         nồng cháy,

Bao đam mê                ta mãi                        bên nhau…

 

01.2001

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét