GIÔNG GIÓ LÀM LẬT TÀU
TRÊN VỊNH HẠ LONG
* Thơ tự do *
(Gieo vần cách)
Trời đang nắng gắt
Chuyển tối đen
Giông gió nổi
Sấm chớp kèm
Gió mạnh
Xô nghiêng
Tàu Vịnh Xanh lật úp
Trên tàu gồm bốn mươi
tám hành khách và năm thuyền viên
Trời ơi! Đất hỡi…
Cố lên! Cố lên
Biên phòng, hải quân, cảnh sát biển
Công an, cảng vụ… huy
động ứng cứu liền
Kịp nhé! Kịp nhé…
Cứu được mười người
Ba mươi tám người tử nạn
Còn năm người mất tích bà con ơi…
Lực lượng cứu hộ vẫn triển
khai xuyên đêm tối
Giông gió tan rồi
Nhưng sóng to, mưa nặng
hạt
Thợ lặn thay phiên xuống
biển vẫn không ngơi
Trời đã sáng. Mong phép
mầu cho năm người mất tích
Quá đau lòng
Nam Mô A Di Đà Phật
Về nhà đi. Nơi đó có người
mong
Siêu thoát nhé những linh
hồn tử nạn
Thật tang thương
Nam Mô A Di Đà Phật
Đừng vương vấn nữa cõi
vô thường
Mau khỏe lại những nạn
nhân gặp nạn
Xin chia buồn những gia
đình mất người thân
Xin tuyên dương các cơ
quan chức năng đã cố gắng
Không quả hiểm nguy những lúc đất nước cần…
20/07/2025
Nguyên Hữu
https://vnexpress.net/tau-vinh-xanh-58-duoc-keo-vao-bo-phat-hien-them-ba-thi-the-4916478.html
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét