Thứ Năm, 24 tháng 7, 2025

LŨ LẠI QUẦN THẢO QUÊ NGHÈO

 

 


LŨ LẠI QUẦN THẢO QUÊ NGHÈO

* Thơ Thất ngôn *

(Gieo vần chéo)

 

Mưa như được tiếp viện thêm rồi

Vây hãm xóm làng tôi ròng rã

Tầm tã cũng đã hai ngày trời

Lo lũ về làng tôi tơi tả…

 

Rồi lũ về, lũ quét tràn qua

Bao nhiêu xã nằm im chịu trận

Lọt hết trong dòng nặng phù sa

Nhìn thấy trước những ngày lận đận…

 

Nhìn khoảng mênh mông xa lại gần

Nước chiếm đóng làng tôi muôn ngả

Rình rập mọi lúc dọa người dân

Nguy cơ tiềm ẩn, nguy hiểm quá…

 

Nước ngập trắng xoá cánh đồng xa

Lúa ngô mất hết đau cơn đói

Thống khổ hằn sâu mắt người già

Những cái nhìn xa xôi thật tội…

 

Tiếng loa kêu cảnh báo không thôi

Trên chiếc xuồng. À, ra lũ rút

Cấp tốc nhanh sinh hoạt phục hồi

Ráo riết dọn tứ bề thông lụt…

 

Nước hoà nước, nước mắt - mồ hôi

Đói và rét run theo từng trận

Khổ dân thường, nghèo khó quê tôi

Đôi tay trắng nhìn đâu để… hận…

 

24/07/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét