Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

CHUYỆN TÌNH YÊU

 

 


CHUYỆN TÌNH YÊU

 

E ấp làm duyên mấy giọt nắng chiều

Bướm ong lưỡng lự trách điều cỏ hoa
Nhưng mà khó cưỡng bởi dáng tiên sa

Tóc vương óng ả hát ca mặt trời…

 

Cỏ hoa gào khóc váng một góc đời

Nhạt nhòa nhụy ứa hương rơi nỗi niềm

Bướm ong hờ hững chán ngọt buông mềm

Đánh đổi tất cả cuộc tình một đêm…

 

Tình một đêm cuộc vui kìa đang tới
Ánh sáng nào le lói trốn dương gian
Tiếng khóc nào váng vất oán cùng than
Động lòng đó tiên dừng đầy lưỡng lự…

 

Nâng niu lắm mấy nụ hoa nức nở
Vuốt ve và ban tặng thêm sắc hương
Ấp ủ nhé đêm sương mai thức tỉnh
Nở bung khoe thương sót cuộc sống buồn…

 

Ong trách bướm bạc bẽo chuyện tình trường

Rủ rê lắm để giờ đây sấu hổ

Chờ hoa nở - trộm – cưỡng đoạt tình yêu

Cây già kêu lũ trộm thật là nhiều…

 

24/07/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét