Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

NHÓI

 

 


NHÓI

Đồng tiền – khúc ruột – tình thân
Con ơi đắng ngắt bàn cân thói đời
Hiếu trung nghẹn tiếng ru hời
Đau làn gió khổ van trời xót thương
Tâm người đen tối nghiệp trương


Vài viên thuốc nhọc vấn vương tay cầm
Xóm làng – vẫn hàng xóm thăm
Bát cơm miếng nước còn chăm hơn kìa
Mắt già, lệ tủi đầm đìa…
Con ơi… mẹ mệt… tay chìa… xin con…
Then cài, cửa khóa… mỏi mòn
Lặng nghe tiếng nấc héo con căn nhà
Sạch tâm con ạ nếu mà
Mốt mai mẹ thác vẫn nhà của con
Phân chia đã rõ rồi còn
Tà tâm tranh đoạt già – non lẽ lời
Mẹ khóc rồi mẹ lại cười
Đêm - ngày với bóng, với trời nắng - mưa
Vỉa hè quen dáng mẹ chưa?
Lời ru khóc hỏi: ai đưa mẹ về…

01/07/2014

Nguyên Hữu

(Đi chữa bệnh về, cụ bà Trần Thị Tú (82 tuổi, Phúc Xá, Hà Nội) phải nằm trước cửa nhà gần một ngày cho đến khi có người phá khóa cửa. Nguyên nhân được cho là bà có mâu thuẫn tranh chấp ngôi nhà với con dâu).

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét