MÙA GIÁNG SINH
Nến đèn lấp
lánh vui
Ngày ấy giáng sinh mình
Ấp ôm đẹp cuộc tình
Hạnh phúc nũng hờn vui…
Thế rồi… rồi thế thôi
Quần áo chân quê tủi
Sánh sao áo đượm mùi
Váy ngắn hững hờ phơi…
Điệu đà hàng hiệu gọi
Chờ đợi chiếc ô tô
Trông chờ những
tập đô
Em tự buộc dây trói…
Anh đành quên
khăn gói
Phiêu bạt cùng
mây trời
Rời xa một mảnh đời
Vui giấc mơ sống vội…
Một nô en nữa
tới
Anh lặng lẽ anh thôi
Em buồn giọt lệ rơi
Mơ giấc mơ tình mới…
13/07/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét