LẶNG CÙNG NHAU
Không ai hỏi,
không ai trả lời
Chỉ có đôi mắt
nói hộ thôi
Giọt nước mắt không chịu được rồi
Gào thét với đời
trước khi rơi…
Mẹ già ơi lặng lẽ một đời
Xếp nếp nhăn
ru hời khó nhọc
Đứa con khổ trên tay hờn khóc
Chất độc nào
ai oán da cam…
Chiếc thau
than gia cảnh cơ hàn
Mát giọt nước
tắm van điều ước
Đồng cảm tim
người sao bỏ được
Một góc riêng
tôi nuốt ngược nhìn…
Kìa cửa gỗ bậu
vin liếp nứa
Ví von nhiều thơ cứa hồn đau
Đành ôm một khoảnh trời sầu tủi
Đành xụt xùi…
lặng khóc… cùng nhau…
23/07/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét