KỊCH BẢN HÔN NHÂN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần liền)
Vấp phải duyên hờ giữa cõi
trần gian
Õng ẹo đòi quà, tút cánh hoa tàn
Chẳng chút nghĩa tình, chỉ toàn khổ hận
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
KỊCH BẢN HÔN NHÂN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần liền)
Vấp phải duyên hờ giữa cõi
trần gian
Õng ẹo đòi quà, tút cánh hoa tàn
Chẳng chút nghĩa tình, chỉ toàn khổ hận
CHUYẾN XE MỘT CHIỀU
(Thơ 2 chữ)
Hy vọng
Tiếp nối
Chưa có
Điểm dừng.
ẢO GIÁC TƯƠNG TƯ
(Vĩ tam thanh)
Hiệu ứng này là yếu yểu yêu
Vì do kích thích liễu liêu liều
Nguyên nhân có thể bia bìa bịa
Hiện tượng chăng vì điếu điểu điêu
TRĂNG SAY
(Khoán thủ chiết tự)
Trước bóng đêm buồn lệ chợt rơi
Rừng thiêng tắm đượm ánh trăng ngời
Ăn thua sóng vỗ tưng bừng núi
Nhịn nhục mây xuôi vắng vẻ đồi
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x B x T x B (v2)
x B x T x B (v2)
x T x B x T (v1)
SAU
ỐNG KÍNH
* Thơ Tam ngôn *
(Gieo
vần ba tiếng)
Ta
bần thần
Thấy
vai trần
Của thiếu nữ
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x T x B x T x B x T (v1)
x B x B x T x B x T (v1)
x T x T x B x T x B (v2)
OAN
* Thơ Tam ngôn *
(Gieo
vần chéo)
Oan
ức thay
Em
lắp bắp
Chắp bàn tay
VƯỢT QUA
*** Thơ 3 chữ***
+++ Liền – cách – lưng – chéo – ôm – 3 tiếng +++
Có buồn chút
Khổ sở chút
Chỉ cần cười
NHỊN
NHAU MỘT CHÚT
Thơ Thập ngôn
(Gieo vần liền)
Thủa trước em về xinh xắn, ngoan hiền thật đấy
Lời dạ tiếng thưa, mềm ngọt xuôi tai như vậy
Ngày ngày cơm nước nào đâu than vãn tị ganh