Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

KHÔNG HỢP THỜI

 

 


Chán thế thời rồi
Chẳng biết làm sao
Chum trà, chén tửu lẽ nào cụt duyên…

Loạn thế đảo điên
Vui kẻ hợp thời
Ta say nửa mắt ngắm đời lộng gian…

ĐÊM TÂN HÔN

 


 

Một nụ cười đêm tân hôn em tặng
Thật sảng khoái – anh cũng cười ngọt sao
Bộ váy cưới trắng muốt cứ làm cao
Chẳng cởi bỏ cứ liệng chao trước mắt…

 

Lời đường mật, hẹn thề anh đâu tắt
Bật liên hồi mà vẫn cứ thế thôi

KHI CHO CON BÚ

 

 


Vài lời các mẹ cần hay
Khi cho con bú nhớ này hãy nghe
Màu kem, màu trắng… màu mè
Cứ bình tâm nhé sữa chè chả sao
Bàn tay ngón thấp, ngón cao
Nữa là cặp bưởi bồng đào nhỏ to

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

CHUYỆN BƯỚM ĐÊM

 

 


Vén màn đêm, em bước vào đêm
Son đậm thêm, hương tỏa đậm thêm
Bộ váy mỏng, hững hờ sương lạnh
Ánh điện mờ nhòe nhoẹt, mong manh…

Hàng cây già khoe mã long lanh
Chiếc lá nào xanh dưới ngọn đèn

CỦA TÔI MÀ

 

 


Làn gió kia sao lại hôn em
Lại nô, vầy, nghịch cả môi mềm
Tôi điên mất, quả tim tất bật
Hờn với đất trời, tôi đang ghen
Của tôi mà không đùa đâu nhé
Bỡn cợt chi? Theo đuổi ngày đêm

CUỘC SỐNG MÀU ĐEN



CUỘC SỐNG MÀU ĐEN

Giọt máu nghẹn ngào
“Sao… mẹ bỏ con???...
Con là con ai???...
Phải kia không???...
Người cha già giàu có
Hay là kia
Người cha nghèo nhăn nhó…
Khóc lóc cuộc đời

NỤ SEN CUỐI

 

 


Sen tàn, em ạ… tuổi xanh
Cỏ ươm gọi dậy ngọt lành

Nức trời rực đất quê anh
Hôm xưa em ứ… đâu thành…

Anh hờn, anh lặng ra đi
Bỏ quên, đành quên em ạ

MƯỜI ĐỨA TÊN MƯỜI

 

 


MƯỜI ĐỨA TÊN MƯỜI

 

Nhà bên có chị buồn cười
Sinh ra mười đứa đặt Mười là tên
Xóm trên bao mắt ngạc nhiên
Sao mà kì cục vội liền hỏi thăm
“Trùng tên – cái chuyện ở ăn

SẮP ĐẾN TẾT RỒI

 

 


SẮP ĐẾN TẾT RỒI

 

Sắp đến tết rồi
Về nhà rất vui
Vợ đang đi sắm tết nhé
Anh cũng đi liền ngay…
Qùa này em tết ngoại

BÍ QUYẾT CỦA TRIỆU PHÚ

 


 

BÍ QUYẾT CỦA TRIỆU PHÚ

 

Một ông triệu phú cực giầu
Nức làng nức phố đứng đầu thành Nam
Nhà báo tìm kiếm hỏi thăm
Xin bài phỏng vấn đầu năm thế này:

A lô… ông hãy cho hay