Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

MƯỜI ĐỨA TÊN MƯỜI

 

 


MƯỜI ĐỨA TÊN MƯỜI

 

Nhà bên có chị buồn cười
Sinh ra mười đứa đặt Mười là tên
Xóm trên bao mắt ngạc nhiên
Sao mà kì cục vội liền hỏi thăm
“Trùng tên – cái chuyện ở ăn


Thế thì phức tạp, làm răng chị à?”
“Anh ni chẳng khó chi hà
Tôi kêu Mười ngủ thế là ngủ thôi
Kêu Mười chúng chạy đến tôi
Giản đơn như thế nhàn lời anh hây”
“Nhưng mà thắc mắc nữa này
Nếu kêu một đứa chị bày cách chi?”
“Anh hỏi buồn cưới quá đi
Tôi kêu họ nó tức thì nó qua
Họ anh họ rứa nói ra
Tôi kêu một đứa nó qua đây liền…”
Bồ hòn – chân cẳng loạn điên
Về nhanh kẻo nhỡ vợ hiền… lỡ tai…

 

26-12-2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét