CON ĐƯỜNG VÀ DÒNG
SÔNG
Em ngọt ngào
dịu dàng dưới chiều đông.
Anh lặng lẽ
viết khúc nhạc nồng.
Khúc nồng như ngày ta yêu nhau
vui dọc con đường
vui cả dòng sông.
Dòng sông dòng sông…
dòng sông mùa đông,
con đò nào cập bến
Người đông
đưa em qua sông.
Xác pháo hồng
như nước mắt dòng sông
Đau đau
anh đau.
Em qua sông
anh chạnh lòng lắm
đó
em có nhìn
có
Ngoái lại không,
khúc nhạc nồng
gào khóc cùng dòng sông
lặng trông.
Anh lang thang
tìm quên.
Anh lang thang
một chiều đông
thăm lại con đường
thăm lại dòng
sông
viết khúc nhạc nồng
không có
em…
09.12.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét