TÌM ĐÂU BÓNG EM
Làn gió
lạnh thổi qua
buốt lòng người
nơi phố đông.
Anh lang thang
trên những con đường
con đường quen
mà thiếu bóng dáng em.
Em đi rồi
xe hoa đang đợi
nụ cười tươi
phiêu bồng tình mới,
mình em vui.
Anh lang thang
với những con đường
tìm bóng quen
mà thấy bóng quen đâu.
Chiếc xe hoa nhiều sắc mầu
vừa đi qua
vừa đi qua
chở em
qua.
Làn gió đau
tê tái hận sầu
chạy với theo
cào cấu chiếc xe mầu
lạnh lùng xe đi.
Giọt tình chia
ly
rơi xuống lòng đường
vỡ nát yêu
thương
tạm biệt con đường,
anh cũng ra
đi…
03.12.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét