CÔ ĐỘC 3
Ngã ba, giờ
tí, canh ba
Vất hồn ra đó
u choa hãi hồn
Gào than nhiều
những cô hồn
Giấu mình
sương-gió thây buông lạc đời
Xương khô nhớ giọt máu tươi
Cành cây bụi cỏ
khóc-cười oán than
Om xòm một góc
vô vàn
Nhìn hồn gào
thét sợ van nực cười
Huyễn mờ âm
khí bêu đời
Vầy đau cây-cỏ
thán đời vì đâu
Tham lam, đói,
nhịn, cắn nhau
Tranh thân, cướp
xác giật mau làm người
Phút giây thế
cũng toại rồi
Mấy thằng tiêm
trích, mềm thời rượu say,...
Hồn thèm dâm dục
tìm ngay
Hồn thèm khát
máu ra tay ác tàn
Đường tu khó dễ
ai lần
Không tu nằm
xuống phù vân bạc-vàng
Ngã ba, ngã bẩy
khóc than
Sai đường lạc
lối kể tràn đồng ca
Thương thay
đom đóm đường tà
Nén hương, giọt
nước ai là người cho
Thu hồn, hồn
ngất nằm trơ
Ngã ba, ngã bẩy
hồn đờ sợ ma...
26/01/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét