Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

ĐÊM CỦA NGƯỜI

 

 


ĐÊM CỦA NGƯỜI

 

Đêm     khuya     vắng       

mảnh trăng nằm      hờ     hững      bên     song

Trêu ghẹo gió  

lả lơi mơn chớn . 

Nhạc sĩ thất tình    

nhạc sĩ buồn   mơ màng

Thả  hồn lang thang  

lang thang   

lang thang gặp gió  

 gió thầm thì   

cùng vui múa   với nàng trăng. 

Thôi   cứ vui đi  

quyện đời  trăng gió  

ta ôm khúc sầu   

ru ngủ  

tròng trành men say  

say. 

 Đêm   

đám mây bay  

say  mấy nền trời    

sao tiến lại lùi  

cuồng mắt ta  say. 

Thôi   hết đêm nay  

 ân ái  của người

Động phòng  nghẹn lời  

nghen đắng ly say  

vui đi mây    

vui đi gió  

say đi trăng    

nào ta cùng múa  

nào ta cùng ca  

nào đây rượu đắng    

ta say

Mây gió nhìn cười…   

Đâu mất rồi  

mây ơi mây  

trăng ơi  

gió đâu  

u ám nỗi sầu  

một mình ta với đêm thâu  

ôm nỗi đau  

tan vỡ  tình yêu đầu đời…

 

24.01.2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét