Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

QUÀ TÂY



QUÀ TÂY

Ta về rẽ lối đường mây
Cỡi trên gió lộng mác Tây mà về
Ta về đắm những nhiêu khê
Người ban dấu hỏi nhớ quê thôi à
Ta về nhẹ chuyến không quà
Dừng chân chột, ngỡ, gượng là ngượng đau
Ta về se chút lòng nhau
Bóng chiều loang vệt về đâu???... tây kìa

VỀ THÔI…


VỀ THÔI…

Tôi về một chuyến nặng xe đông
Hướng thẳng sân bay rẽ mấy vòng
Rạo rực trong lòng vui kẻ ngóng
Lâng lâng chốn dạ sướng người mong
Dài năm gói chặt giờ bung khỏa
Đủ tháng nằm chờ đoạn xoã hong
Cái khối tình riêng thèm đất mẹ
Nhiêu khê loạn nhịp viết đôi dòng...

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

NỢ


NỢ

Đẹp mấy nhìn quen cũng hững hờ
Phố buồn thu góc - nghẹn vần thơ
Đâu hồn thi sĩ chăng còn nợ
Vẽ tạc đôi vần nối giấc mơ...

Xinh mấy lần xinh cũng đâu ngờ
Dòng đời xô đẩy giết mộng mơ
Chàng ôm vần thơ đi biệt xứ
Xinh phai hương sắc - lệ vương chờ...

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

EM CHỌN LỐI NÀO ĐÂY?


EM CHỌN LỐI NÀO ĐÂY?

Trời chia lối sống hỏi bao làn
Tấp nập nơi tôi váng thở than
Đoạn đó sao vui cười khoái lạc
Đường đây có tủi khóc cơ hàn
Thương thân mấy kẻ toan làm ác
Ghét phận đôi người bỏ bình an

NHỚ QUÊ



NHỚ QUÊ

Có phải rằng ta chán phố phường
Sao lòng trĩu nặng ước quê hương
Ra đi cái thủa còn ngây dại
Trở lại giờ đây có lạ thường
Vẫn nhớ đồng xanh lưng mẹ nhọc
Nào mờ ruộng ải bóng cha vương...
Xòe tay thét gọi răng mà nhớ
Phá vỡ bài thơ liệu tỏ tường...

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

THÁNG SÁU TRONG ANH


THÁNG SÁU TRONG ANH

Tháng sáu ở nhà nóng phải không
Nhìn mây phương ấy đỏ át hồng
Một ngày dài nắng, đêm thật ngắn
Giống giấc mơ yêu của chúng mình...

Tháng sáu sao mưa lại vô tình
Biết bao người gọi mãi lặng thinh
Hàng cây rũ lá bao mảng chín
Chín cả tâm tư, thổn thức nhìn...

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

LẶNG MỘT MÌNH



LẶNG MỘT MÌNH

Thế gian vạn vật quá vô tình
Hờ hững làm sao giết hồn trinh
Một ta lặng lẽ hoài u uất
Góc vắng xoa thân khóc một mình...

Trải hết bao lòng vẫn lặng thinh
Lệ đá lì trơ họa dáng hình
Bó gối, thu thân lần được mất
Run run tay mở lạnh cuộc tình...

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

GIEO ĐẠO


GIEO ĐẠO
(Thất ngôn)

Sống mãi bao năm cũng phải già
Râu dài tóc bạc há không xa
Hỡi chú đầu xanh buông ái nộ
Ơi anh lệ bạc bỏ sân xà
Thương người hứng - bọc, tâm tu tính
Tiếc kẻ che - ôm, nghĩa xoá tà

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

LẶNG GIẾT GIẤC MƠ


LẶNG GIẾT GIẤC MƠ

Nàng đi tiếng vẳng tái tê lòng
Ấy thế sao mình vẫn gọi mong
Phía đó xuân vui giường gối mộng
Nơi đây hạ khóc lệ mưa dòng
Thu còn nữa rụng bao nhiêu lá
Lệ vẫn đương tìm khoảng khắc đông
Lặng lẽ thu mình thân hóa đá
Nào đau… để giết giấc mơ hồng…

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

TRĂNG SẦU


TRĂNG SẦU

Lẫn cánh bèo trôi giả bóng thuyền
Xuôi dòng lặn ngụp bọng sầu riêng
Con trăng thán khoảng đời mông quạnh
Ngọn gió gieo dài cõi đảo điên
Đoạn khúc nào rơi buồn xõa xượi
Đôi lời vẫn vẳng tủi triền miên
Tha hương vướng nợ đêm dài lắm
Nặng nỗi tương tư, tắm muộn phiền…