NỢ
Đẹp mấy nhìn
quen cũng hững hờ
Phố buồn thu góc
- nghẹn vần thơ
Đâu hồn thi sĩ
chăng còn nợ
Vẽ tạc đôi vần
nối giấc mơ...
Xinh mấy lần
xinh cũng đâu ngờ
Dòng đời xô đẩy
giết mộng mơ
Chàng ôm vần thơ
đi biệt xứ
Xinh phai hương
sắc - lệ vương chờ...
Yêu mấy rồi sao
cũng nhạt mờ
Yêu nhiều, yêu
hết - lấy chi giờ
Để yêu thêm
chút, yêu thêm nữa
Bỏ lạc cuộc đời
xoã bơ vơ...
Thương mấy lần
thương cũng xa bờ
Con thuyền neo
sóng tắm đục – dơ
Mong ngày về lại
cho thỏa nhớ
Thả chút tâm
tình - nợ mãi thơ...
24-07-2017
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét