Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

CÕI YÊU THƯƠNG



CÕI YÊU THƯƠNG

Bồng lai tiên cảnh
Cây cỏ ngát xanh
Ngọt lành tiên nữ
Múa hát vui đùa…

Xanh nền trời nữa
Em đã thấy chưa
Khi tình yêu nở
Đẹp những giấc mơ…

TỬU TIÊN


TỬU TIÊN

Này cô gái đẹp vội đi qua
Chậm lại tôi chưa ngắm kỹ mà
Nắng khỏa xuân phơi hờn giếng ngọc
Sương giăng hạ cháy xót thân ngà…



NƯỚC AO


NƯỚC AO

Kiểu cách cao sang ông chọn bạn
Uy danh rộng lớn cụ xua người
Cà phê, rượu ngoại thơm bao kẻ
Tủi tớ cu li lọc nước mời…


Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

NƯỚC AO 2

 


 

NƯỚC AO 2

 

Mãi giữ làm chi gương mặt tợn

Hoài mang ở đó nụ cười chề
Xin đâu phải sợ hay tình nghĩa
Nhạt mấy ly trà tớ lại quê…

 

01.12.2014

TỬU TIÊN 3

 

 


TỬU TIÊN 3

 

Này kìa đẹp chửa, tỉnh hay là…
Mắt dụi nhanh, ồi… đã mãi xa
Chẹp miệng đời người dăm bận nhắm
Thương thân trách phận rớt bịch quà…

 

 

01.12.2014

TỬU TIÊN 2

 

 


TỬU TIÊN 2

 

Này ơ… tiếc rứa đã đi qua
Những tưởng trong mơ… có lẽ là
Nắng mới vừa lên say chén tửu
Sương buồn vửa tạnh chuếnh ly trà…

 

01.12.2014

QUÊ TÔI


QUÊ TÔI
(Ngũ ngôn bát cú)

Gió ghép cảnh cho đời
Sương vờn mộng ướp phơi
Âm thầm hình mới nặn
Lặng lẽ dáng xưa khơi
Bức họa nhiều hoa thắm
Tờ tranh lắm cỏ ngời

NƯỚC AO 3

 



NƯỚC AO 3


Rũ rượi hồn trời ta lắm chuyện

Phơi bầy xác đất tớ nhiêu khê
Thôi về uống nước ao nhà vậy
Sướng, đậm tình người, chỉ có quê…

 

01.12.2014

TỬU TIÊN 4

 


 

TỬU TIÊN 4

 

Này tiên nữ xuống bớ người ta
Lượn đó kia kìa múa hát ca
Lạnh lẽo đường khuya… không nhẽ lại

Hoang vu phố vắng… chẳng hay là…

 

01.12.2014

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

_((()))_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_((()))_


_((()))_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_((()))_

Vọng tiếng chuông ngân xua khí lạnh
Vang hồi mõ khỏa đuổi hung tà
Vun tâm hướng Phật nhân duyên nở
Vỗ tính xuôi Đài hạnh tuệ ra
Vượt thác băng đèo không thán kể
Vươn ghềnh lội suối chẳng than ca
Vui thay đạo sáng muôn vàn lượng
Việc niệm hàng ngày tốt lắm nha…