NHIÊU KHÊ CHUYỆN 3
À ừ lả lướt chuyện cà dưa
Vớ vẩn sao anh nghĩ bán mua
Cứ mát xuân trời thì thế hả
Ngon ròn nhắc vị mãi là chua…
19.11.2014
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 3
À ừ lả lướt chuyện cà dưa
Vớ vẩn sao anh nghĩ bán mua
Cứ mát xuân trời thì thế hả
Ngon ròn nhắc vị mãi là chua…
19.11.2014
NHIÊU KHÊ CHUYỆN 2
Hương tình vẫy gọi chẳng ai thưa
Chạnh đấy trời còn lúc nắng mưa
Phải nhẽ không thèm sao cuộc sống
Môi khô nuốt miếng mộng như đùa...
19.11.2014
CHẠNH QUÊ 4
(Tứ tuyệt)
Buồn rồi, nhuộm cả tôi quê ạ
Mỗi mỗi mình tôi nức nở thôi
Lặng khóc ta chung dòng nước mắt
Ngày mai đón họ nhớ: tươi cười…
CHẠNH QUÊ 3
(Tứ tuyệt)
Vừa như gió gọi mây tìm nắng
Ấm áp sao rồi chẳng mấy tươi
Phố hỡi thôi thì san sẻ bớt
Ôm chi hết rứa những vui đời…
CHẠNH QUÊ 2
(Tứ tuyệt)
Hàng cây mộng mị rơi con lá
Khóc lặng quê rồi áo rách tơi
Giấc ngủ - đông dài tê tái lạ
Cần không chút ấm của ta mời…
NỖI NIỀM C
(Tứ tuyệt)
Trả lại tình em… trả lại không
Năm chờ tháng đợi cải buông ngồng
Lầu son gác tía chàng ơi bỏ
Chiếu cỏ - niềm vui đẹp cầu vồng…