BUỒN
Từ khi em ra
đi
Anh đâu biết
Đời
Buồn thế này…
Làn mây ơi
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
BUỒN
Từ khi em ra
đi
Anh đâu biết
Đời
Buồn thế này…
Làn mây ơi
HAI ÔNG CHÁU
VÀ NGÓN TAY
Nó hỏi ông à
thiếu ngón tay
Nhìn xem cháu đủ những năm này
Xòe ra ríu rít chim sâu quyện
Chụm lại rì rào cánh bướm bay
Đạn nổ con ơi quân giặc chém
ĐẮNG LÒNG
Lệ rơi... nó
khóc nó gào
Thương bố - hận
mẹ nghẹn ngào màn đêm
Ấp ôm tình ái
say mềm
Nụ hôn tình tứ
hừng thêm căn phòng
Đứng ngoài khách sạn đắng lòng
NHÓI
Đồng tiền –
khúc ruột – tình thân
Con ơi đắng ngắt bàn cân thói đời
Hiếu trung nghẹn tiếng ru hời
Đau làn gió khổ van trời xót thương
Tâm người đen tối nghiệp trương
LÓE CHÓE
Tiền ơi ả gọi
tình bung vén
Ái hỡi chàng kêu nụ nở xòe
Điện thoại xôn xao rung cõi mộng
Nhà lầu tíu tít lắc phần khoe
Già hư bởi chốn bồng lai gọi
LE LÓI
Lặng lẽ căn
phòng tủi bóng đơn
Vời xa phía đó nhạc cung hờn
Dầm dề bóng tối
đau thanh nốt
Ướt át đêm đen
nghẹn phím đờn…
Một vệt đời loang sáng nỗi niềm
TÀI CHƯA PHÔ HẾT
Gói gém xuân
thì mộng vẽ phơi
Đường cong tớ hát chửa cần lời
Khoe chân lạnh mát vui mơ gọi
Hở ngực thơm nồng thích cõi mơi
Rộn rã muôn nơi khen dáng gợi
CHIM ƯNG
Ngắm cánh chim
đời ai chẳng muốn
Ưng vương dũng mãnh mộng trời xanh
Chân vờn sắc vuốt đan mây gió
Cánh vỗ khoe mời mấy chốn ganh…
Gượng ánh tà dương hờn sóng biển
TỚ VẼ CUỘC SỐNG
(Áp cú)
Cuộc sống tươi
hầy thích mắt không
Không mua chẳng bán nụ cười hồng
Hồng hào một góc chia hơi ấm
Ấm áp riêng nơi sẻ vị nồng
TRẮNG À
(Vĩ tam thanh)
Trắng trẻo làm
sao á ạ à
Buông đời thả dáng lá là la
Vui không thiếu
nữ mua mùa múa
Thích mấy anh chàng cạ cá ca