Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

CHIM ƯNG

 

 


CHIM ƯNG

Ngắm cánh chim đời ai chẳng muốn
Ưng vương dũng mãnh mộng trời xanh
Chân vờn sắc vuốt đan mây gió
Cánh vỗ khoe mời mấy chốn ganh…

Gượng ánh tà dương hờn sóng biển


Mơ đời thức tỉnh gió trùng khơi
Mây phơi cõi ấy đâu còn nắng
Giận cánh ưng giương vuốt cấu trời…

Kéo gió xô mây lấp mặt trời
Khoe đôi cánh khỏe sóng tung bơi
Săn thời mấy chuyến không phong vũ
Đã kiếp uy vương sướng cái đời…
 

22/06/2014
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét