SAY TÌNH
(Gieo vần cách)
Trưa hè nóng nực
vui con nắng
Bực giọng ve khàn nhớ tiếng em
Đã lỡ duyên nhau còn kỉ niệm
Buồn hờn bức ảnh nóng ươm thêm…
Lời ve nức nở tơ lòng đếm
Khát gió căn phòng trống vắng anh
Bữa ấy em đi trời ẩm lạnh
Khăn vờn gió lộng tủi long lanh…
Mong manh thủa ấy em còn nhớ
Lệ ướt đêm đùa gió lộng say
Mới mộng đành quên chàng họa sĩ
Thương mình nhặt bút vẽ ly say…
Ô hay tửu tửng thương đời lạ
Mấy giọt mầu pha chén đắng vày
Nuốt mãi không trôi khô khát khổ
Ơi tình lệ ứa có ai hay…
03/06/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét