Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 6

 


 

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 6

(Tứ tuyệt – không đối)

 

Nghĩa vợ chồng hờ thế sự hay

Đôi bên có lợi đẹp dăm ngày

Tay xinh úp lại tàn công chuyện

Gối đẹp đưa lên hết cuộc vày...

CÔ GIÁO ĐI NHẶT PHẾ LIỆU NUÔI GIA ĐÌNH CÓ CHỒNG UNG THƯ 2

 


 

CÔ GIÁO ĐI NHẶT PHẾ LIỆU NUÔI GIA ĐÌNH CÓ CHỒNG UNG THƯ 2

 

Tiểu học Viên Sơn nhìn lặng khóc

Căn nhà cuối xóm ngó im trông

Ung thư Mạnh ạ gồng vai vợ

Nước mắt mờ xoa tủi kiếp chồng...

 

13.01.2014

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 4

 


 

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 4

(Tứ tuyệt – không đối)

 

Đại đại gia gia có của giàu

Tình tình ái ái rủ nhau bâu

Năm mươi tuổi tuổi còn còn bút

Nhị chục xuân xuân lấy lấy mầu...

CÔ GIÁO ĐI NHẶT PHẾ LIỆU NUÔI GIA ĐÌNH CÓ CHỒNG UNG THƯ 3

 

 


CÔ GIÁO ĐI NHẶT PHẾ LIỆU NUÔI GIA ĐÌNH CÓ CHỒNG UNG THƯ 3

 

Hữu ý trời ơi quỳ vái hộ

Vô tình đất hỡi lậy cầu thay

Trời hè nóng nực ai đồng nát

 Xót lắm hai con gửi ngoại này...

 

13.01.2014

QUÀ NO-EL 3

 

 


QUÀ NO-EL 3

(Tứ tuyệt)

 

Kính koong cửa mở lộc ùa nhà

Đỏ tím xanh vàng bóc tẹt ga

Sắc thắm son môi chìa kít hộp

Hương thơm phấn má áp hôn quà...

 

13.01.2014

Nguyên Hữu

 

QUÀ NO-EL 2

 

 


QUÀ NO-EL 2

(Tứ tuyệt)

 

Ông già túi vải vác trên vai

Trẻ nhỏ nào ngoan thưởng kẹo này

Thả sức cầu xin tìm quá khứ

Tha hồ khấn nguyện gọi tương lai...

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 3

 


 

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 3

(Tứ tuyệt – không đối)

 

Trả nghĩa không tình cũng một con

Mua mua bán bán hết hay còn

Gian truân rũ bỏ chơi đen đỏ

Khó nhọc xa rời rõ lòng son...

 

VỢ BÉ - ĐẠI GIA



VỢ BÉ - ĐẠI GIA
(Tứ tuyệt – không đối)

Cuộc sống gia đình quá khó khăn
Hi sinh tuổi trẻ hiếu vuông bằng
Thành công vợ bé ôm tiền sống
Thất bại chồng hờ lặng nghiến răng...


VỢ BÉ - ĐẠI GIA 2


 

VỢ BÉ - ĐẠI GIA 2

(Tứ tuyệt – không đối)

 

Bố mẹ ôm tiền nỡ bán con

Lương tâm máu mủ hỡi đâu còn

Ba đồng vỗ béo tay nhiều mỡ

Mấy bộ xương khô miệng dãi mòn...

QUÀ NO-EL




QUÀ NO-EL

Cho nhau hạnh phúc nở môi cười
Rực rỡ Bê-lem tỏa sáng ngời
Lấp lánh trời mây đêm thánh thiện
Long lanh đất mẹ phút ra đời...