Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU 4
MUỐN THƯƠNG PHẢI
HIỂU 4
(Tứ tuyệt -
không đối)
Từ bi hỉ xả bốn
từ mời
Hạnh phúc cho
ta tặng phận đời
Lấy khổ nơi
mình, san khổ bạn
Đem vui, bác ái đỡ dăm người...
MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU 3
MUỐN THƯƠNG PHẢI
HIỂU 3
(Tứ tuyệt -
không đối)
Ta thương bởi
hiểu đạo đưa đường
Phú quý giàu
sang khác trí phương
Thống khổ đời
người đâu ái - kỷ
Vườn hoa - ngục tối biết đâu nương...
MỘNG TƠ HỒNG 2
MỘNG TƠ HỒNG 2
(Tứ tuyệt -
không đối)
Tóc gió mơ đời
mấy cọng xinh
Thơm hương tỏa
sắc dáng cô mình
Nhem đời có
khát xin đừng uống
Ngắm cảm thôi anh vẹn sợi tình...
MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU 2
MUỐN THƯƠNG PHẢI
HIỂU 2
(Tứ tuyệt -
không đối)
Con người hiểu
được sống tâm bình
Kẻ khổ mông
lung kiếm bóng mình
Lẩn thẩn lang
thang may gặp được
Duyên yêu nảy nở mới vun tình...
MỘNG TƠ HỒNG
MỘNG TƠ HỒNG 3
MỘNG TƠ HỒNG 3
(Tứ tuyệt -
không đối)
Váy áo đen tuyền
ngợi dáng em
Xuân qua hạ đến
ngó rồi khen
Thời gian đánh
dấu nồng hơi ấm
Ngọt lắm tơ hồng mộng nữa thêm...