Thứ Tư, 2 tháng 8, 2000

XƯA – NAY CƯỚI



Cô dâu nào cũng mặc váy lê thê
Chú rể đều com lê, cà vạt
Nó là thế - mốt thời nay là thế
Béo hay gầy đều thế cả thôi
Chẳng giống như ba tôi thường kể
Mặc giản đơn thêm chút phấn son

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2000

KHI TA KHÔNG CÓ EM



Khi có em khiến ta bối rối
Bởi con tim cứ đập liên hồi
Ta ngây ngất trước em rạo rực
Để ta say- say cả đất trời…

Rồi mất em khiến ta cay đắng

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2000

ĐÔI UYÊN ƯƠNG GÀ



Nhà tôi có một cô gà
Tuổi đời vừa chớm ngày là cập kê
Một chàng đến đến về về
Phong lưu, oai vệ gần kề nhà tôi
Ngày nào chàng cũng đến chơi
Để tìm chữ số trong đôi mắt nàng

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2000

LỬA TÌNH



Mặt trời kìa đã lặn rồi
Vầng trăng được gọi nói cười lung linh
Màn đêm rèm kín lõa mình
Thắp lên những ngọn lửa tình đượm yêu
Kìa trai, kìa gái thật nhiều
Mộng lòng cho thỏa cái điều khát khao

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2000

ĐAU LÒNG


Nhìn ai vất vả long đong
Tôi đều thương lắm trong lòng xót xa
Cũng như em sáng hôm qua
Ghánh rau đi chợ bán mà đánh rơi
Thương tình ta đến tận nơi
Nhặt rau cho kịp kẻo rồi chợ tan

MÙA ĐÔNG ĐANG ĐẾN


Thấy không em?
Mùa đông đang đến
Mây lặng lẽ
Rũ mình
Chắc ngủ
Nằm im

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2000

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC



Mùa hạ trước
Bé ngây thơ
Đâu biết
Nỗi buồn chia ly
Dâng
Ngập lòng anh…

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2000

MỘNG TÌNH

 

 


MỘNG TÌNH

 

Người yêu ơi em là             một đóa hoa,

Đóa hoa có       những bông hoa       đẹp nhất.

Người yêu ơi            em là    ánh nắng mai

Vào phòng anh         đánh thức anh mỗi sáng.

Người yêu ơi            người yêu ơi

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2000

BỤI THỜI GIAN

 

 


BỤI THỜI GIAN

 

Chỉ còn lại     nỗi nhớ

Của những ngày      đã    qua,

Anh đi    rồi      có biết

Hận sầu            em dâng lên.

Rồi kìa            ngày mới đến

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2000

DƯỚI MƯA TÔI KHÓC

 

 


DƯỚI MƯA TÔI KHÓC

 

Tôi về             thăm    lại   người em

Nhưng ôi       em đã             đi     xa mãi rồi.

Một mình                  tôi       bước một mình

Dưới trời mưa đổ                 trăm nghìn hạt rơi.

Mưa ơi                       mưa    quá vô tình