Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

TÔI BIẾT XIN LỖI RỒI NÀY

 

 


TÔI BIẾT XIN LỖI RỒI NÀY

 

Đã nhiều lần tôi muốn nói

Nhiều hơn một câu xin lỗi

Lần nào cũng thế lại thôi

Tôi bỏ lỡ thật sự rồi…

 

Có người không chờ đợi được

Đành hẹn tôi ở kiếp sau

Không. Không. Tại là vì sao?

Cơ hội nói tôi để tuột…

 

Trên đường đời người vội bước

Có lúc chỉ lướt qua nhau

Không phải nói quá lắm đâu

Nhưng nhiều lần tôi lỡ lượt…

 

Tất bật tôi đi tìm lại

Những thất bại đã từng qua

Sự mệt mỏi khiến chúng ta

Bỏ lỡ điều cần phải nói…

 

Hãy cứ nói đi bạn ơi

Câu chuyện của ngày hôm nay

Có khi sẽ rất kịp thời

Không làm chúng ta hối hận…

 

Đừng có đổ thừa cho bận

Hay mệt mỏi cần nghỉ ngơi

Cuộc đời khó - khổ vẫn trôi

Tốt đẹp trong lời xin lỗi…

 

17/04/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét