Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

Tung Hoành Trục Khoán



 Tung Hoành Trục Khoán = Dùng cặp câu đối làm chủ đề cho bài thơ (mỗi câu có 7 chữ hay thất ngôn). Các từ trong vế thứ nhất làm từ đầu tiên cho các câu thơ từ 1 đến 7 (trục tung); nguyên vế thứ hai đặt làm câu thứ 8 (trục hoành). (Tung = đường thẳng dọc. Hoành = đường thẳng ngang).


(Lệ đổ ngắm nhìn em hạnh phúc 

 Châu tuôn giã biệt kẻ sang ngang )

 Bài thơ: LỆ DỖI CUNG ĐÀN 

 Lệ cay khoé mắt dỗi cung đàn 

 Đổ xuống đôi dòng lặng tiếng than 

 Ngóng biển hoàng hôn vừa lịm tắt 

 Nhìn mây bóng tối đã dâng tràn 

 Em về chốn lạ mừng duyên thắm 

 Hạnh lỡ miền hoang xót phận tàn 

 Phúc để cho người xin gửi trọn 

 Châu tuôn giã biệt kẻ sang ngang. 

 (Sông Lam)  


DUYÊN CHỬA TRĂM NĂM

 

       “Đường  tuy nửa bước xa ngàn dặm,

        Duyên chửa trăm năm cũng một đời”.

          (Hồ Xuân Hương, Tình có theo ai)

 

ĐƯỜNG khó gian nan phải giữ lời,

TUY hoa hữu ý chọn dòng rơi.

NỬA thương nửa nhớ đành cam phận,

BƯỚC thấp bước cao cũng số trời.

XA cánh chim bằng trong gió lộng,

NGÀN cây vách đá giữa vàng phơi.

DẶM dài cách trở lòng lưu luyến,

DUYÊN CHỬA TRĂM NĂM CŨNG MỘT ĐỜI.

                       Trần Kiều Am, 4/8-2018



Nguyễn Trọng Nghĩa

Sơn Tây, 2/6/2019
*/Sang trang cụ Từ Đức Khoát, thấy hai câu hay quá, mượn làm        TUNG HOÀNH TRỰC KHOÁN

" Một bát cơm rau mà có bạn

Đầy mâm thịt cá lại không người "

HÒA Ý CỤ

 

MỘT gia đình hạnh phúc muôn đời

BÁT sắn ngô đầy mãi chẳng vơi

CƠM chỉ lơ thơ toàn tấm trộn

RAU đưa lất phất những cành rời

MÀ tình thắm thiết lòng vui thú

CÓ nghĩa nồng nàn dạ thảnh thơi

BẠN chẳng sang thì ta chán ngán

ĐẦY MÂM THỊT CÁ LẠI KHÔNG NGƯỜI


HẠT SƯƠNG ĐÊM

(Tung hoành trục khoán)

 

(Giữa đêm khô lạnh thấy buồn đời

Chán phận sương mù cũng lệ rơi)

 

Giữa bãi sông quê dõi cảnh trời

Đêm trường ướm vận vỗ về nơi

Khô khan chợt thấy vầng trăng tỏ

Lạnh lẽo đương tìm ánh mắt khơi

Thấy bóng còn xem trong bể khổ

Buồn mình vẫn tọa chốn ăn chơi

Đời cong vẽ lại ghim lên bóng

Chán phận sương mù cũng lệ rơi...

 

22-08-2023

Nguyên Hữu


CÓ EM CHỜ

(Tung hoành trục khoán)

 

(Anh đừng quá say hương vị cuộc sống

mà chẳng nhớ có người thân)

 

Anh à gối mỏi hãy dừng chân

Đừng mải mê đi khất nữa lần

Quá hững hờ quên ai vẫn ngóng

Say lơi lả nhớ kẻ còn cần

Hương tình gió nhuộm ngàn hoa nở

Vị ái mưa giăng vạn sóng vần

Cuộc gặp xem chừ năn nỉ thế

Sống mà chẳng nhớ có người thân…

 

26-12-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét