CHIỀU MƯA BAY
Ta xa nhau
xa nhau cũng đã lâu rồi
nay gặp lại
anh bồi hồi
trái tim anh gặng hỏi
trái tim anh gào kêu
đau đau.
Sao em vẫn thế
vẫn vẹn nguyên như thế
bé nhỏ mong manh
chao đảo hồn anh
cuồng quay trái tim này.
Khát khao yêu thương
thủa nào
dang dở kêu gào
dùng dằng nhức nhối
mộng xưa.
Vỡ ra chưa
vỡ ra đi khối u sầu
buốt lạnh
ký ức ôm đầy
nhạt nhòa mấy
giọt mưa bay.
Ôi mấy giọt mưa bay
cuồng quay mấy giọt mưa năm nào
tại nơi này
đôi tình nhân
ấp môi say
ghì đôi tay
Nhóp nhép
đau mấy
hạt mưa chiều mưa
bay.
11.02.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét