Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

THÊM XUÂN

 

 


THÊM XUÂN

 

Buông phím đàn  

vui cùng mùa xuân   

xuân đã về   

 sắc mầu lung linh.

Trong nắng vàng  

gió trời reo ca  

  gái nhà bên  

đi lễ chùa 

 áo dài tung bay      

Bay    say    say đất trời   

giấc mộng vương xuân   tinh khiết   

đẹp vô ngần.

Lạ hay quen  

 gió khẽ    hôn lên  mắt     

quen hay lạ   

nắng hồng   thoa phấn bôi son    

khuân mặt em    xinh tươi,   

thêm xuân    em lớn  bổng lên rồi,  

cho anh mê say   

cho tiếng     đàn anh đắm đuối   

cho trái tim anh   rộn ràng  

bao điều muốn nói   

em ơi   anh say…

 

02.02.2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét