Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

TỪ KHI…

 

 


TỪ KHI…

 

Từ khi tôi ở một mình

Không em bên cạnh, sợi tình héo queo

Từ khi em có người theo

Mới hay ước hẹn mới bèo làm sao

Từ khi, từ đó làm cao

Giá trồng lên giá xôn xao miệng đời

Từ khi đong đếm lên ngôi

Bàn cân thực dụng tình vơi bớt tình

Từ khi cơn gió lặng thinh

Nhặt câu dang dở đóng đinh tình đầu

Từ khi, từ đó tôi đau

Nỗi buồn vật với bóng sầu mà quên

Từ khi nào đó truân chuyên

Nhìn qua như thể hết duyên để nhìn

Từ khi tôi mất niềm tin

Khúc tình tôi để nằm im... một mình...

 

15-08-2020

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét