Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

VỢ THIÊN HẠ



VỢ THIÊN HẠ

Ha ha ha...
Tiếng đời cười ngạo nghễ
Đắng lòng nghe
Tê tái hắn cũng cười
Cười lại đời
Cười lại người
Cười một mình
Hắn cười mình...
Lặng thinh...
Dằn vặt cuộc tình
Sao thế chứ
Cõi đời duy nhất hắn
Quen yêu ai
Sao nặng lòng với GÁI...
Dại khờ nào bù đắp lại tương lai...
Bi hài thay
Khéo léo hay ngu dại
Trí thức mà
Công việc ước mơ ai
Thế tại sao?
Tại sao? tại sao?...
Duyên nợ vậy
Vì yêu nên đành quên ngày xưa ấy...
Yêu quá rồi
Cùng thay đổi
Ngày mai....
Ngày mai dài....
Hắn đi xa công tác
Công việc mà...
Cơn gió lạnh thoảng qua
Gió hôn lên tâm hồn khờ nức nở
Khi biết tin
Nơi xa đó ở nhà
Ngày tiếp ngày
Cô làm vợ người ta...
Vợ thiên hạ
Xót xa thay
Giọt đắng
Nỗi u hoài
Cười vẳng nắng thu phai...

06/10/2013

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét