Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

BƯỚM ĐÊM


BƯỚM ĐÊM

Khi thành phố lên đèn
Khi bầu trời chỉ còn lại mầu đen
Là bắt đầu cuộc sống của em
Trang điểm thêm
Khoác lên mình bộ cánh
Ngắn cũn cỡn
Phơi khoe bỡn cợt
Cuộc sống thôi
Em gắn lại nụ cười
Chỉnh nét tươi
Đong đưa lơi lả
Chiếc xe ga
Ngã giá
Xong rồi
Em đi rồi
Đóa hoa đêm
Cuộc sống...
Cánh bướm xõa mềm
Vuốt gột sương đêm
Vẫn biết là
Nhục nhã
Đắng cay
Nhưng ai hay
Đó lại là hi vọng
Những mảnh đời cùng cực xót xa
Người thì mẹ, người thì cha
Bệnh tật nợ nần
Khinh bỉ mượn vay
Hi vọng ấy
Cuộc sống dài thêm đấy...
Không phải nói hay
Nhưng lại hơn một số bướm ngày
Ích kỷ, tự phụ,...
Xinh đẹp này
Sáng trói vậy...
Còn em đây
Trong đêm dầy cuộc sống
Điểm sáng nào le lói trong em...

04/10/2013

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét