Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019
Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019
LỰA CHỌN
LỰA CHỌN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần nối)
Anh muốn về nơi
tình thương đất mẹ
Gặp tuổi thơ
trong tiếng trống khai trường
Gặp lại em - cô
bé biết nhún nhường
Bao ngày tháng
chung đường đại ca xóm...
Anh muốn gặp
lúc tình yêu nhen nhóm
Nở trong anh
khi vừa chớm dậy thì
Bài tình ca khẽ
thầm hát mỗi khi
Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019
Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019
TOYOTA NGÀY TUYẾT
Nhãn:
Tập 26: Vần thơ tìm tri kỷ
,
Thơ 5 chữ
Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019
HỒI HƯƠNG
HỒI HƯƠNG
Tha hương trả nợ luân hồi
Nghiệp khi nào dứt? dợ người - kiếp thương
Xuôi tay rũ bỏ vô thường
Đời là
bể khổ -
khổ hơn
“Việt kiều”....
10-11-2019
Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019
GIỌT NƯỚC MẮT ĐỔI ĐỜI
Nhãn:
Tập 26: Vần thơ tìm tri kỷ
,
Thơ 7 chữ
Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019
Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019
Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019
XỜI
XỜI
Mi giàu liệu có cho ai?
Tớ nghèo cũng chửa xin ai cái gì
Dòng đời vạn biến thịnh suy
Biết đâu... héo - nở... ấy tuỳ ngộ tâm...
13/08/2019
Đăng ký:
Nhận xét
(
Atom
)









