Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

NỢ QUÊ

 

 


NỢ QUÊ

* Thơ Thất ngôn *

(Gieo vần nối)

 

Tha hương kiếm mộng dựng quê nghèo

Bao nhiêu năm mộng dài ai kéo
Sợi râu dài tóc pha thật khéo

ĐÔNG SẦU

 

 


ĐÔNG SẦU

 

Em…

Là của người ta…

Rồi mà…

Chiếc xe hoa…

Bộ váy cưới thướt tha…

TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 3

 

 


TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 3

 

Tôi yêu em

Chỉ lặng thầm như thế

Ngang trái cuộc tình

Em hiểu?

Em không hiểu đâu…

TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 2

 

 


TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 2

 

Em dại khờ

Em…

Em dại thôi

Đời con gái

Nhọ nhem bởi anh rồi

TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 1

 

 


TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 1

 

Anh xa em

Anh nên làm như vậy

Thật buồn cười

Em nức nở

Lệ rơi…

CỨ CHO NÓ MỘT TÍ

 

 


CỨ CHO NÓ MỘT TÍ

 

Quay tơ, dệt sợi nhà bên

Có cô gái út như tiên hạ phàm
Khổ thân cái lũ trai làng
Trồng si trước cổng ngắm nàng từ xa
Bon chen cuộc sống cáp quà

ĐIỂM CHUNG

 

 


ĐIỂM CHUNG

 

Gặp lại em

Bất ngờ quá

Quả đất tròn

Một vòng tròn

Điểm chung gặp lại…

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

NỖI BUỒN BẢN THƯỢNG

 


 

NỖI BUỒN BẢN THƯỢNG

 

Thương làn gió khổ cõng mùa đông

Bản Thượng vui xa những cánh đồng

Vách thẳng mi chau buồn phiến đá

Lưng cong lệ ứa tủi cầu vồng

Đi rồi giấc mộng ai dìu bước

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

BIỂN KHÓC MIỀM TRUNG



BIỂN KHÓC MIỀM TRUNG

Việt Nam đất nước con người
Rừng xanh biển bạc non phơi ngọc ngà
Tình người ấm áp thơm hoa
Nụ cười hưng tỏa câu ca thiện chào
Kính thư quý vị đồng bào

GIẤC MƠ YÊU

 

 


GIẤC MƠ YÊU

Em đi tìm kiếm giấc mơ
Thiên thai cõi mộng vần thơ vuốt kèm
Thu vương nâng bước chân em
Áo dài quyện luyến con tim kẻ khờ
Chìa tay ao ước cùng mơ