CHẠNH LÒNG
Mùng hai tháng
chín lặng ai không?
Một bóng riêng
mang tủi rứa phòng
Phía đó vui
thay chàng nịnh ả
Nơi kia thích
thế vợ nũng chồng
Hờn giăng bến cũ bồng con nhỏ
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CHẠNH LÒNG
Mùng hai tháng
chín lặng ai không?
Một bóng riêng
mang tủi rứa phòng
Phía đó vui
thay chàng nịnh ả
Nơi kia thích
thế vợ nũng chồng
Hờn giăng bến cũ bồng con nhỏ
BỐ XIN LỖI HAI
CON
Hai đứa trẻ thấy
bố rồi… hớn hở
Ôm lấy bố cười… bố cũng cười… rồi bố khóc… tại sao?....
Chiếc “vòng” sắt tên tay bố lạnh làm sao
Ngác ngơ mắt… nối liền dòng nước mắt
Dập tắt nụ cười… òa nức nở… khổ phơi…
SÁT THỦ HOÀN
LƯƠNG
Một thủa tung
hoành máu ướt tay
Hô mưa gọi gió chốn trần này
Mở mắt đưa nhìn bao kẻ sợ
Sai luồng nhận thức khổ hôm nay
Tường đá vây quanh… lương tâm… tội ác
BÍ QUYẾT GIA ĐÌNH
HÒA THUẬN CỦA ÔNG BA
“Gia đình hòa
thuận” toàn dân
Cuộc thi điểm mặt góp phần ông Ba
Chẳng ngờ giải nhất ẵm quà
Báo đài ca ngợi thuận hòa sáu mươi
Phóng viên phỏng vấn đứng ngồi
THĂM CHÙA
THIÊN MỤ NGHE KỂ TÍCH XƯA
Ngược dòng lịch
sử thăm Thiên Mụ
Ngôi chùa thiêng ngự trước mặt sông Hương
Ai se duyên giao tình xưa Thầy sắp
Ai dệt tơ hồng bàn tay Mẹ đặt lên
Bao hiếu thuận kính bề trên vun tưới
LỆ LÀNG
(Ngũ độ thanh)
Vi hành xóm nhỏ
gặp nàng tiên
Đẹp lắm anh này dõi thử xem
Tóc xõa bờ vai
hờn kẻ ghẹo
Mình buông dáng ngọc khổ tôi liền
TÌNH YÊU MÀ LỊ
Phải lòng nhau
rồi khổ thân chưa
Guốc cao dép thấp chứ mấy vừa
Kệch cỡm dòng
đời… tình yêu mà lị…
Tình yêu không
tuổi… ngẫm… quê mùa…
Anh ấy của mi phong độ rứa
MÌNH ĐÃ HIỂU
NHAU
(Ngũ độ thanh)
Có thật không
mình đã hiểu em?
Tình yêu dẫn bước mộng buông thềm
Còn thương thiếp
nguyện chung lều nhỏ
Vẫn nhớ chàng mong đượm tửu mềm
THƠ VẼ GIẤC MƠ
Em biết không
em
Sen thẹn rồi
Vài bông dũng
cảm
Mới ngóc trồi,
nở, nhú, khoe…
Hương xòe hỏi gió
VŨ ĐIỆU CUỘC SỐNG
(Nhất thăng cửu
hối)
Tôi
Xa em
Vì vần thơ.
Còn em xa tôi