MƯA VÀ EM
Mưa rơi... mưa
rơi…
Tôi đưa
tay bắt giọt mưa rơi.
Bắt được rồi nhưng
thôi giọt mưa vỡ rồi.
Tôi bần thần tự
hỏi:
Có phải em là giọt mưa ấy
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
MƯA VÀ EM
Mưa rơi... mưa
rơi…
Tôi đưa
tay bắt giọt mưa rơi.
Bắt được rồi nhưng
thôi giọt mưa vỡ rồi.
Tôi bần thần tự
hỏi:
Có phải em là giọt mưa ấy
LẺ LOI
Đường phố đã
lên đèn.
Vầng trăng lẻ
loi nhạt nhòa.
Trời vắng một
đám mây trôi,
Giống tôi lặng
lẽ
Nhìn dòng đời ngược xuôi.
TÔI TRONG CƠN MƯA
Trời đang nắng bỗng
trời chở cơn.
Dòng người
ngược xuôi vội vã,
Nhìn nhau
chạy trốn,
Chạy trốn cơn mưa.
Cơn mưa to mây đen mù mịt.
NHỚ - KỈ NIỆM – ƯỚC MƠ
Tôi nhớ về
ngày xưa.
Tôi nhớ về
đồng đội.
Tôi nhớ về
Trường Sơn.
Tôi nhớ
thời đạn bom.
Ngày ấy Mỹ điên cuồng
MƯA THÁNG HAI
Mưa.
Mưa tháng hai bay
ngào ngạt.
Tôi lang thang trên
bãi sông
Trong lòng
xốn xang kì lạ.
Tôi cứ đi
GIỌT ĐẮNG
Làn mây trắng mong
ngóng điều gì,
Mà trời cao cứ
xanh trong lồng lộng.
Gió vội vàng viết
gửi những vần thơ.
Từ bao giờ
Từ bao giờ suối reo kìa thác rơi.