ĐÔNG VỀ RỒI
Đông về rồi mà
anh ở mãi xa
Bỏ lạnh vắng căn
nhà và em nữa
Hai thằng cu hôm
nào cũng hóng cửa
Bố chưa
về?!!!... bố đi nữa là sao…
Đông về rồi –
đông lắng nỗi nghẹn ngào
Bao đêm nằm chực
trào ra nức nở
Bao đêm nằm với
vô vàn trăn trở
Xa mà gần… hơi
thở muốn tìm nhau…
Đông về rồi bố
đi mãi ở đâu
Ba mẹ con mình
bên nhau thật ấm
Bố đi một mình
có không hơi ấm
Bố chẳng về thêm
ấm nữa hai con…
Đông về rồi hạt
nắng lạc héo hon
Cũng cười gắng
mà không tròn được nụ
Ngày qua ngày
thầm đọc câu thần chú
Vì mai này… luôn
tự nhủ cố lên…
Đông về rồi –
gió lạnh réo gọi tên
Từ phương này
hay từ miền xa ấy
Lại một đông cắt
thịt da đến vậy
Lại một đông xám
xịt giấc mơ hồng…
Đông về rồi –
đông khắc khoải lắm đông
Ta lại gieo giấc
mộng nồng lần nữa
Để mầm non
thường hóng nơi bậu cửa
Vẹn nụ cười – bố
hứa sớm về thôi…
Đông về rồi –
đông lạnh chợt thấy vui
Đông về rồi –
đông tươi âm vài độ
Đông về rồi –
một mùa đông thật ngộ
Khóc và cười…
sướng - khổ… cứ song đôi…
14-12-2016
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét