SAY NHAU
Em đã nghĩ anh
đã giết em sao
Bằng nụ hôn bao
lần anh khao khát
Nụ hôn đầu ngọt
ngào và ướt át
Em chết rồi… em
chết bởi say anh…
Anh đưa em đi
vẹn những ngày xanh
Sóng tròng trành
đâu làm ta lật đổ
Con đường dài
với bao nhiêu thống khổ
Gục dưới chân
anh nức nở cam đành…
Trên tay anh –
em bé nhỏ mong manh
Đôi môi đỏ, làn
da hờn nũng quá
Thiên đường kia
với bạt ngàn hoa lá
Dành cho đôi
mình: em ạ! Mình thôi…
Trên tay anh –
em chẳng thốt nổi lời
Hàng mi khép
mộng liêu trai thật đẹp
Muốn ôm em thế
này thêm vài kiếp
Tự giết mình –
cùng chết… bởi say em…
10-10-2016
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét