VỌNG
(Nhị kiu kiu)
Trang đời
Lật mở nỗi lòng cuộc sống ở quanh ta
Thấy chiếc lá rụng dưới nắng chiều vàng vọt…
Trang đời
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
VỌNG
(Nhị kiu kiu)
Trang đời
Lật mở nỗi lòng cuộc sống ở quanh ta
Thấy chiếc lá rụng dưới nắng chiều vàng vọt…
Trang đời
CHUYỆN TÌNH
THÁNG BẨY
Ngưu Lang – Chức
Nữ gặp nhau
Vấn vương, vội
vã hạt ngâu mưa dầm
Tháng bảy lặng lẽ âm thầm
Tiếng tiêu gây tội gieo mầm tình yêu
Cô nương dệt vải mỹ miều
TỰ DƯNG THÈM
Bỗng dưng thèm
một trái tim
Để mà đồng cảm để gim bóng hình
Lặng thinh
Cuộc sống vô tình
Giầu nghèo gánh nặng
EM LÀ NỖI KHỔ
CỦA TÔI
(Thủ nhất
thanh)
Em là nỗi khổ
của lòng tôi
Em bóp con tim
ứ nghẹn rồi
Em đó vô tình
xuân sắc thả
Em kìa cố ý hạ nồng phơi
CHUYỆN TÌNH
YÊU
E ấp làm duyên
mấy giọt nắng chiều
Bướm ong lưỡng
lự trách điều cỏ hoa
Nhưng mà khó cưỡng bởi dáng tiên sa
Tóc vương óng ả
hát ca mặt trời…
Cỏ hoa gào khóc váng một góc đời
MỘNG YÊU
(Song tứ bát)
Áo dài hong nắng
Cánh mỏng hồn
phiêu
Khổ thân anh lắm
rất nhiều bước xiêu…
Tròng trành lời yêu
SƯỚNG ĐỜI
(Bát ngôn bát cú)
Thật tuyệt vời
em đã cho anh mơ
Về ngôi nhà và nhiều đứa con… cơ
Khi em đã gật
đầu đồng ý nhận
Lời cầu hôn anh ngỏ bằng lời thơ
CON VỀ DƯỚI
CHÂN MẪU
Chắp tay quỳ lạy
Mẫu thương
Đạo khai dẫn lối
đưa đường chúng con
Vuông tròn hồn
xác công ơn
Mầm non khôn lớn
chúng con nên người
Vần xoay đạo nở trong đời
LẶNG CÙNG NHAU
Không ai hỏi,
không ai trả lời
Chỉ có đôi mắt
nói hộ thôi
Giọt nước mắt không chịu được rồi
Gào thét với đời
trước khi rơi…
Mẹ già ơi lặng lẽ một đời
SỢI TÌNH
(Thất ngôn bát
cú)
Bồng bềnh mây
trắng ướp hồn trinh
Ngượng ngùng
xung quanh mấy khối tình
Ai gieo đó bao
nhiêu sầu thảm
Nhem thèm đời mộng ước lung linh
TẮM XUÂN THÌ
Trời buồn… buồn
ngủ rồi em
Sông quê thềm
đá… mát mờ
Đôi cô thiếu nữ
xuân tơ
Nghịch nô sóng nước hững hờ…
Xiêm y cởi bỏ ớ ơ
DUYÊN MAY
(Lục ngôn bát cú)
Xuân hờn một
góc ai ơi
Quán hàng ứa lệ
than đời
Một đôi quang
gánh nghẹn đợi
Chễ nải nỗi buồn lặng phơi
VỚI MỘNG
(Nhất tam ngũ
thất)
Ồ…
Ô… kiễng với
Em tôi chới với
rồi
Bậc thang nhăn nhó đời biết không…
Trông
Bông hồng đẹp
Mấy ai chẹp không nhìn
Đánh đu với gió vin mắt đờ…
Ờ
Tơ hơ mơ
CÚ NGÃ
Quệt mầu múa
bút chơi
Đôi nét hiện
gì rồi
Nhếch cười đôi
kẻ ngó
Ngã chổng vó… mải cười…
Ngẫm… nhếch… cũng phải thôi
MÙA GIÁNG SINH
Nến đèn lấp
lánh vui
Ngày ấy giáng sinh mình
Ấp ôm đẹp cuộc tình
Hạnh phúc nũng hờn vui…
Thế rồi… rồi thế thôi
RUỘNG BẬC
THANG
(Thơ Tứ ngôn)
(Gieo vần chéo)
Bậc thang vẽ
ruộng
Vòng vẻo vòng vèo
Hỏi đâu phương hướng
LẶNG THU
(Ngũ ngôn bát
cú)
Gom thu tủi lá
vàng
Kỉ niệm dậy hờn than
Lặng lẽ buồn
riêng thiếp
Cô đơn nhớ bóng chàng
HOÀNG HÔN BÃI
MUỐI 2
In đời chiếc
bóng vui mừng múa
Vẽ phận vòm trời
thích thú xoay
Vệt nắng buông dài tay gượng vỗ
Làm làn gió quẩn ngỡ mình say…
10/07/2014
HOÀNG HÔN BÃI
MUỐI
Chiều tà muối
kết dâng tình biển
Bóng xế mây
gom tặng vị trời
Mấy đụn khoe
chi mình mới mặn
Quên rằng lúc trước tắm mồ hôi…
10/07/2014
TỬNG TÍ 2
Môi quầng khó
chịu mỗi khi ăn
Tủi hổ nên đành vác quán xăm
Lúc ấy về nhà
nhìn thích thật
Bây chừ đến
đám… thấy tươi… căm…
09/07/2014
TỬNG TÍ
Rời nhà nắng
quấy tóc em quăn
Giận quá thôi
đành uốn nó xoăn
Nhé chị đừng
nên làm tí thử
Vì anh chẳng
thích kéo dần oằn…
09/07/2014
HƯƠNG QUÊ
(Ngũ ngôn bát
cú)
Thiếu nữ yếm
đào tươi
Tung tăng mộng
thắm đời
Bên sen hương
ngát gọi
Cạnh lúa sữa thơm mời
TỬNG TÍ 3
Em vừa chuyển
giới mấy anh ơi
Lạ lắm à vâng
chú kính mời
Hạ thủy hôm
qua nhanh vưỡn mới
Khai sơn bữa mốt
chậm không tươi…
09/07/2014
NGÀY HỘI NÚI RỪNG
Đánh tiếng mời
qua vui mở hội
Buông lời gọi
lại rộn câu ca
Hò vang núi
kéo mây về họp
Rực một vùng
trời nức cỏ hoa…
08/07/2014
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn
nô con sóng quyện
Trời xanh thả
nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp
gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông
rèm đã kín chưa?...
08/07/2014