TÌNH EM VÀ SÓNG BIỂN
Ôi con sóng cứ
ồn ào lặng lẽ
Như tình yêu
chúng ta trong dòng đời rộng lớn
Khi cuồng nhiệt
Khi hững hờ giận
dỗi,
Cứ thế trôi theo thời gian,
Nhưng ngược lại chẳng
bao giờ biến mất.
Lúc âm thầm
Rồi nồng nàn cuồng
nhiệt
Cứ bất ngờ đổi
thay
Để ta ngỡ ta say mất rồi.
Ôi là thế con sóng
biển lạ kì
Sao khó hiểu mà
hấp dẫn thiết tha.
Cho tôi ngất ngây say mãi đến
quay cuồng
Và trước em kìa tôi rạo rực,
Này trái tim tràn
ngập yêu thương
Và nụ hôn em trao nóng bỏng
Làm ta đê mê.
Ôi ta say
Trong những mênh
mông
Tháng ngày bên
em…
06.05.2001
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét